11/10/23 – 02:10

HOA NỞ MÙA ĐÔNG
Đông về gió lạnh em ơi!
Giăng giăng mây phủ khắp nơi mưa về
Anh đây giữ trọn lời thề
Yêu em mãi mãi chẳng hề chia xa
Đông về cây trái đơm hoa
Đâm chồi nảy lộc thật là tốt tươi
Gặp nhau với những nụ cười
Thương nhau với một tình người trước sau
Đông về ta mãi bên nhau
Hương tình tô thắm sắc màu đẹp hơn
Đôi ta chẳng giận chẳng hờn
Bên nhau hòa nhịp cung đờn hòa vang
Trăm năm có thiếp cùng chàng
Cùng nhau ta sẽ đưa sang bến chờ
Trọn tình đẹp mãi nên thơ
Vẫn trong kỷ niệm ước mơ đôi mình
Hoa cười đẹp mãi nên xinh
Cho ta thương nhớ bóng hình em thôi
Trai tài gái sắc nên đôi
Trao nhau nghĩa nặng lòng tôi chạnh lòng
Hiền hòa bến nước xanh trong
Thương nhau ta nhớ ta mong em nhiều
Đoan trang mắt ngọc mỹ miều
Lơ thơ tơ liễu bóng chiều thước tha
Nguyện cùng mãi mãi chẳng xa
Dù cho bão tố phong ba chẳng màn
Cùng em xây dựng ngai vàng
Bên nhau mãi mãi ngày càng đẹp hơn.
11/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân