24/11/23 – 09:11

HOA SỮA KHÔNG MÙA
Hoa sữa buông từng giọt thơm
Xuống sân trường phố thị
Hay buông dòng suy nghĩ
Tinh khôi trang vở học trò?
Thu xa rồi
Hoa còn đọng trong mơ
Ai ngồi bàn sau kéo áo em ngoảnh lại
Nheo mắt cười…
Sân trường xưa giọt thu rơi
Ai còn tìm trong xa vắng
Nhặt hương thầm hé mở
Trên từng trang vở đợi chờ…
Trong tim anh hoa sữa nở không mùa
Đêm đêm với tay miền nhớ
Chạm vào hương hoa sữa
Như chạm phải cái gì trẻ đẹp hơn mơ?
Hoa sữa tuổi học trò
Dậy thì thơm lây ngọn gió
Ướp vào nét chữ
Nở thành hoa trong trắng tuổi thơ
Đâu cứ phải mùa thu?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân