13/10/23 – 05:10

HOA VÀNG MẤY ĐỘ
Hoa vàng mấy độ nghiêng chao
Tóc xanh màu úa khi nào quấn lên
Hoa vàng mấy độ chông chênh
Cuối mùa thu đã lạc bên đỉnh đồi
Hoa vàng nghiêng xuống chiều rơi
Mù sương ướt đẫm rụng rơi ven đời
Ghé về phố thị chút chơi
Để xem ngày ấy cây đời còn không
Hoa vàng một thuở long đong
Nhặt mùa thu nhớ gói trong tim khờ
Đong đưa nốt nhạc bơ vơ
Sầu riêng chín rụng bên bờ sậy lau
Ta về phố thị lao xao
Trăm con chim mộng bay vào vườn yêu
Trái sầu rơi rụng ít nhiều
Tơ vương còn chút xiêu điêu lạc loài
Hoa vàng tít tắp chân trời
Cà phê thơm ngát cho đời tỉnh tâm
Mưa buồn nát cả thâm tâm
Hoa vàng mấy độ âm thầm nhớ nhau…
13/10/2023
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân