22/11/23 – 07:11

HOÀI NHƠN LUÔN ĐỔI MỚI
Ai về đất mẹ Hoài Nhơn
Ghé qua sông lại vui hơn bao giờ
Hiền hòa nước chảy lơ thơ
Đường qua lối lại ven bờ thông thương
Nối liền cho đến Hoài Hương
Nhà chen chúc mới bên đường mọc lên
Phố luôn phát triển vững bền
Chung tay ta đã làm nên mọi điều
Trải qua năm tháng bao nhiêu
Sông xưa còn đó sớm chiều lại qua
Hoài Thanh đẹp những bài ca
Thành đồng đất đỏ đậm đà xưa nay
Hỡi người bằng hữu có hay
Cùng ta hội ngộ vui say chốn này
Trước sau nghĩa nặng thêm đầy
Trao nhau tất cả ngấy ngây cõi lòng
Người về ta nhớ ta mong
Với bao kỷ niệm ở trong tình đời
Cùng nhau ta nguyện bao lời
Cho nhau tất cả rạng ngời ánh dương
Chiều chiều gió lạnh mù sương
Lòng ta cảm thấy vấn vương đợi chờ
Ngọt ngào với những vầng thơ
Mãi trong kỷ niệm bao giờ cho phai.
18/11/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân