27/09/23 – 03:09

HOÀI NIỆM MÙA TRĂNG
Sắp đến Tết Trung thu rồi thầy ạ
Con chợt thấy lòng sao bỗng nao nao
Nhớ ngày nào khi con còn bé
Cùng bạn bè tay cấp sách đến trường
Niềm vui ấy vẫn còn vương trong dạ
Mỗi năm Tết Trung thu đều rất lạ
Trời cứ mưa! Những cơn mưa xối xả
Thân con thì ốm yếu bé tí teo
Đường làng xưa bùn lầy trơn trợt quá
Nên thầy bảo con hãy ở lại nhà
Con buồn lòng nước mắt trực trào ra
Con còn bé ngây thơ nào có hiểu
Học trò nghèo chân đất ngại gì mưa
Chỉ mong sao được đến để nhận quà
Lòng buồn lắm nhưng nào đâu dám cãi
Ở lại nhà con thấy dạ nôn nao
Vì không đến thì quà nào có được
Sáng hôm sau con đến lớp thật bất ngờ
Thầy gọi tên! Không đi quà vẫn có
Con nhắc lại chuyện xưa trái tim con đau quá
Tấm lòng thầy cô bao la như biển cả
Bút mực nào diễn tả hết công lao
Ơn dạy dỗ con không sao quên được
Xin ghi lòng tạc dạ mãi về sau.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân