31/10/23 – 10:10

HOÀI NIỆM
Kỷ niệm ngày xưa sớm nhạt màu
Xa rồi những buổi lúc gần nhau
Nhìn thu lại nhớ tình duyên cũ
Ngẫm thuở còn mơ ước hẹn đầu
Ảo não buồn thương hoài vướng bận
U hoài xót tủi vẫn hằn sâu
Vườn hoang trút lá chiều cô lẻ
Lại nữa… mùa đây nhắc gợn sầu.
Eva Hoàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân