27/06/24 – 02:06

HOÀI NIỆM
Em dịu dàng với ánh mắt ngây thơ
Vành nón nghiêng mộng mơ chiều sắc tím
Hạ đã về mang theo bao kỷ niệm
Nghe hồn ta mãi xao xuyến chưa nguôi
Nét dịu dàng em sống mãi trong tôi
Dẫu đôi ta bờ môi chưa từng chạm
Chỉ một lần bàn tay ta vừa nắm
Tình yêu đầu hơi ấm vẫn còn đây
Nét dịu dàng thuở ấy khiến ta say
Trong tim ta chất chứa đầy nỗi nhớ
Cứ ngỡ rằng đôi ta nên duyên nợ
Nhưng đâu ngờ mộng tan vỡ người ơi
Thời gian thì..cứ thế lặng lẽ trôi
Em và tôi hai phương trời cách biệt
Đất phương Nam mình tôi lặng lẽ bước
Huế đêm buồn..em lệ ước bờ mi..
Mối tình đầu anh cứ mãi khắc ghi
Nụ cười xinh tuổi xuân thì em tặng
Vẫn trong tim một tình yêu thầm lặng
Vẫn ngọt ngào sâu lắng chẳng phôi phai..
LÊ HOÀNG PHƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân