23/09/23 – 09:09

HOÀI NIỆM
Mỗi bận về thăm chốn cũ đây
Bao nhiêu kỷ niệm lại dâng đầy
Sông hờ hững chảy không nhìn núi
Gió nhởn nhơ đùa chẳng ngắm mây
Có phải niềm thương giờ phai nhạt
Hay là nỗi nhớ đã hao gầy
Mà quên bến đợi thuyền đi mãi
Để khách ôm buồn nặng sã tay!
05/6/2021
Phạm Văn Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân