15/11/23 – 09:11

HOÀI NIỆM
Em trở về khi đã quá thanh xuân
Bâng khuâng đứng giữa mây trời giao chuyển
Thu vàng lá nghiêng mình reo với gió
Khế đầu mùa hoa nở tím màu thương
Quê hương đó dấu yêu bao kỉ niệm
Tuổi thơ nào ai đó cất vào tim
Dẫu thời gian bên em luôn ngọt lịm
Vẫn kiếm tìm nỗi nhớ thuở vào yêu
Con đường đất xưa chung đường chung lối
Nay bê tông trải khắp lối đi về
Mái nhà tranh che vàng nơi góc xóm
Nay đã là mái ngói đỏ nơi nơi
Chỉ là em đang thiếu vắng một người
Như thu đến thiếu nắng vàng khoe sắc
Như đông về thiếu chút lạnh đầu hôm…
Thuở thanh xuân ta cùng nhau hẹn ước
Duyên không tròn em cất bước đi xa
Kỉ niệm nào đâu phải dễ phôi pha
Nhưng chôn dấu tận sâu trong tâm tưởng
Để ngày về đôi chút thấy vấn vương.
23/9/2022
Văn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân