Hoài niệm thu – Thơ Phạm Mai

05/10/23 – 09:10

Tác giả Phạm Mai

 

HOÀI NIỆM THU

Thu về rồi em có biết hay không?
Mùi hoa sữa đang thơm nồng góc phố
Thu nay về ngập tràn trên lối nhỏ
Nơi ta từng hò hẹn thuở đôi mươi

Bầu trời thu, lấp lánh hạt nắng cười
Xuyên nhành lá, đọng nỗi niềm thương nhớ
Đám mây bay ánh màu hồng rực rỡ
Sao tim anh đau buốt đến vô bờ

Anh bước đi trên đường nhỏ hàng giờ
Để tìm lại bóng hình quen thân thuộc
Vì biết đâu giữa dòng người xuôi ngược
Có em về thăm chốn cũ ngày xưa

Nơi con đường ta từng bước dưới mưa
Mùi hương tóc thơm nồng yêu lắm vậy
Và bài thơ anh tặng em ngày ấy
Vẫn nồng nàn giống hoa sữa hôm nay

Mùa thu nào anh cũng trở lại đây
Lê chân bước dù bão giông, nắng dội
Trong tim anh hình bóng em không đổi
Luôn mong rằng anh sẽ được gặp em

Dẫu biết rằng miền ký ức ngủ yên
Anh vẫn đến… chút mong manh hy vọng
Rồi biết đâu trong một chiều gió lộng
Em tình cờ… lạc bước chỗ từng thương

Thu nay về đem lại nỗi vấn vương
Nhớ ngày xưa cung đường ta dìu bước
Ước thời gian được trở về quay ngược
Cho thu về thơ mộng sắc hương yêu.

Phạm Mai

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: