27/09/23 – 08:09

HOÀNG HÔN TẮT
Anh đi rồi đằng ấy có buồn không
Sao cứ mãi chất chồng hoài nỗi nhớ
Một chiều thẩm trái tim mình lo sợ
Ánh hoàng hôn rơi chẳng cớ thêm lần…
Và sang ngày bóng tối sẽ tràn lân
Chúng mình cũng chìm ngàn phần trong đó…!
Chẳng trông được ảnh màu nào rực rỡ
Muôn nghìn năm muôn bụi gió phong trần…!
BYN… 18/02/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân