27/10/23 – 09:10

HỘI NGỘ
Nhớ ngày nào cùng lứa tuổi măng tơ
Khi Đất nước giữa tháng ngày giông bão
Mẹ dưỡng cha sinh qua bao tần tảo
Tuổi đôi mươi cùng hội ngộ về đây
Năm mươi năm gặp lại một ngày này
Nhìn thấy nhau và vui trào nước mắt
Tất cả già đi tóc mầu khói thuốc
Má hồng xưa nay đã sạm chiều hôm
Cũng có người đi khuất vắng không còn
Đủ mọi lý do yêu thêm cuộc sống
Xích lại gần nhau mình cùng tay nắm
Trở lại hồn nhiên nghe tiếng tao mày
Chưa nâng ly đã thấy mộng hồn say
Thoắt chốc cuộc đời trở nên giàu có
Lau lệ đi bạn ơi đừng khóc nữa
Tất cả cùng vui nhé hãy cười lên.
Những ngày tháng 11/2023


Thái Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân