27/09/23 – 01:09

HỒN THI SĨ
Rực rỡ sang mùa thật chứa chan
Mùi hương phảng phất vẫn chưa tàn
Vầng mây nhẹ nhỏm lồng trên núi
Mảnh đất êm đềm ủ rặng lan
Bướm lượn trên đài hoa mạnh vẫy
Ong chơi búp nụ dáng vui tràn
Xinh ngời khát vọng nay tìm dệt
Nhả tứ trau vần họa nghĩa đan.
Ngày 15/9/2023
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân