10/10/23 – 02:10

HỌP MẶT LẦN CUỐI!!
Vui một đêm nay ta tạm chia tay
Ngày mai xa cách về lại quê hương
Nỗi niềm suy tư lời nhớ lời thương
Biết nói gì đây nỗi lòng người đi
Bao ngày quấn quýt ra rả cho nhau
Tình bạn muôn phương góp lại tìm vui
Cụng ly họp mặt vui nhau lần cuối
Tình nghĩa ân tình qua những tấm ảnh
Để nhớ về nhau đông tàn buốt giá
Mùa xuân lại đến khắp nẻo đường xa
Hẹn ngày gặp lại trao nhau nụ cười
Ôn lại kỷ niệm những tháng ngày qua
Buổi tiệc đã tàn đèn khuya hiu hắt
Người ra đi lưu luyến lệ tuôn sa
Khoảnh khắc buồn vui thôi ta từ giã.
Tạm biệt “tạm biệt” tình thân của tôi.
Sài Gòn, 25/12/2022

Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân