Hương cỏ nội – Thơ Ngọc Nguyễn

24/11/23 – 02:11

Tác giả Lê Thị Ngọc

 

HƯƠNG CỎ NỘI

Hương cỏ dại muốn tìm hay muôn lối
Theo gió đông về hội khắp nẻo đường
Mùi thơm dịu rất nhẹ nhàng không vội
Bướm say vờn cả sớm tối trong sương

Góc quê tích trữ yêu thương lẽ vậy
Bấc lạnh tràn nương rẫy ấm lửa khơi
Mỗi sáng sớm ông mặt trời chưa thấy
Lối đi đi quen đã thức dậy chân mời

Đôi mắt Ngọc Thu nhiều nơi hình ảnh
Đẹp lung linh dưới ánh nắng mai hồng
Vung nét bút mình đứng trông vườn mảnh
Những đài hoa khoe cánh đón hừng đông

Người cũng biết công ươm trồng khổ nhọc
Hãy cảm thương chăm sóc lúc sang chiều
Dành hết thảy tình yêu tâm khối óc
Trao thưởng phần cô gái góc điền nông.!

Ngọc Nguyễn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: