25/10/23 – 09:10

HƯƠNG CỎ
Chiều nay mây xanh ngắt
Thả mình bãi cỏ hoa
Thoảng mùi thơm chi lạ
Gió cứ lùa bay qua
Ta mơ màng giọt nắng
Chiều muộn đã nhạt nhòa
Bao nhiêu là thư thái
Từ hương cỏ bay ra
Mẹ gọi cây cỏ hôi
Nấu gội đầu từ bé
Chợp nhớ bàn tay mẹ
Gáo nuớc thơm mẹ xoa
Hong khô tóc thơm lạ
Tự con nhớ ngày xa
Trong vườn nhà đủ cả
Có hương của mẹ cha.
23/10/2023
Tống Thị Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân