23/09/23 – 03:09

HƯƠNG ĐỒNG GIÓ QUÊ
NGỌT NGÀO kết nối tình thân
XA XÔI nịu lại cho gần nhau hơn
DU DI cho hết giận hờn
BỎ BUÔNG đi hết nguồn cơn tủi sầu.
DẦN DÀ san hết nông sâu
ẤM ÊM nối lại nhịp cầu yêu thương
DỀNH DANG trên một cung đường
Lối về tay nắm VẤN VƯƠNG thêm đầy.
NỒNG NÀN gió cuộn cùng mây
VU VƠ chẳng tính hao gầy làm chi
HANH HAO độ tuổi xuân thì
ĐẬM ĐÀ hương ái bờ mi ấm nồng.
Khoảng trời luyến nhớ MÊNH MÔNG
THÂN THƯƠNG gửi trọn hương đồng gió quê
MẢI MÊ chẳng nhớ đường về
Đêm trường DÀO DẠT bên đê đầu làng.!
Hoàng Ninh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân