21/10/23 – 02:10

HƯƠNG QUÊ
Dìu dịu thu tháng Mười hương cốm mới
Nắng vàng hanh nằm đợi gió heo may
Những trái hồng đương chín nức men say
Làn mây mỏng nhẹ bay trong chiều muộn
Lá vàng rơi nghiêng mình theo gió cuốn
Cánh đồng chiêm sóng cuộn lúa đang mùa
Xanh thẳm trời thương nhớ những cơn mưa
Vương quấn quýt thị thơm vừa độ chín
Hương Thủy Tiên quyện nắng chiều bịn rịn
Mái chùa cong thu chín một khuông chiều
Mắt mẹ già đăm đắm khoảng trời yêu
Vời vợi nhớ chứa bao điều chưa nói
Mặt hồ thu bóng tháp chùa nghiêng rọi
Cầu đá phơi câu hỏi với thời gian
Lá sen xanh bạc phếch giữa thu tàn
Lòng thương mẹ chứa chan mùa đông tới
Ngày tháng Mười nắng dường như rất vội
Làn hương sưa bối rối nắng hanh vàng
Chiều chia xa quê mẹ gió mênh mang
Chùa Đồng Ngọ, cây đa làng rủ bóng.
Lê Văn Từ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân