22/09/23 – 04:09

HƯƠNG QUÊ…
Làm sao quên được hương quê
Thơm mùi rơm rạ dãi dề tháng năm
Cốm thơm sóng sánh trăng rằm
Thơm hương lúa mới nong tằm ươm tơ
Hương bổ kết dạ ngẩn ngơ
Cô em hàng xóm thầm mơ ngày nào
Khói chiều mái rạ chênh chao
Hương thầm hoa bưởi gửi trao chiến trường
Nay về vui giữa phố phường
Vẫn không quên được làn hương xóm nghèo…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân