22/11/23 – 01:11

HUYỀN ẢO
Em trao anh nụ hôn
Thơm nồng nàn trên má
Thương sao thương nhiều quá
Trong vòng tay dịu êm
Ngọt ngào phút giây đêm
Anh đưa em vào mộng
Tấm thân trần ấm nóng
Cọ xát vào cuồng si.
Đã hết rồi chia ly
Tháng ngày dài mong đợi
Tình lên ngôi diệu vợi
Cháy bỏng khát đất trời.
Lời yêu đọng trên môi
Đêm nghiêng về một phía
Biết nói gì cạn nghĩa
Sâu thẳm trái tim mình
Quyện hồn nhau tự tình
Đêm như dài vô tận
Khép hờ mi đón nhận
Tan biến cõi hư không.
Trăng ngà trôi trên sông
Soi đôi bờ nhung nhớ
Tràn đêm say tiếng thở
Tình ngỡ ngàng… đêm ơi!
Trương Thị Hoa Lài
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân