Két Vũ và những bài thơ tình hay

07/03/23 – 07:03

Tác giả Két Vũ

 

KỈ NIỆM ĐỒI SIM

Bức thư tình em gởi đến phương xa
Kỉ niệm xưa đành khép lại hôm qua
Bức thư nầy ngày xưa sao tha thiết
Đượm tình anh da diết trọn tình em

Chiều nay buồn nhìn chiếc lá rụng bên
Lòng bồi hồi xao xuyến thương nhớ lạ
Anh đi xa em buồn như chiếc lá
Mong anh về đồi sim tím trổ hoa

Anh xa xôi đã mấy mùa hoa tím
Tháng năm xưa sao anh nở im lìm
Chiều tà về qua lối đồi hoa sim
Anh biết chăng sim tím nở hoa nhiều

Nhìn hoa mắt đẫm lệ sầu hoen mi
Khóc người đi mấy khi quay trở lại
Cho hồn em khờ dại buổi sớm mai
Nay em về lẻ bóng hoa tím phai

Thương nhớ người xa về nơi xứ lạ
Mây u hoài thơ thẩn tháng ngày qua.

 

SÔNG CHIỀU

Sông chiều bến vắng
cay đắng thuyền ai
Lập lờ nước trôi
thuyền xa xa rồi
Để lại dòng sông… nỗi nhớ chiều trông!

Rồi một ngày kia
ai qua bến sông
lắng nghe câu hò mênh mông
Tiếng đàn buông…
sao lòng nghe bao… vấn vương

Giờ thuyền xa sông…
lòng chưa vơi nỗi nhớ…
Lục bình trôi
Trôi theo con nước…
xa… xa… rồi
Người về nơi đâu…
để hồn ai
chơi vơi…
Bỏ lại dòng sông đợi
dài theo năm tháng…

Chiều về qua sông…
thuyền ai trôi lững lờ…
Có nhớ… câu hò mênh mông…
theo dòng sông xưa
Con nước mãi trôi, dưới chiều mưa…

 

TÌNH XƯA

Em có về chốn cũ không?
Cho anh nhắn gởi đôi dòng tình xưa
Chiều tà đi dưới cơn mưa
Ngước nhìn em bảo trời mưa… mưa nhiều

Cho anh ôm chút mỹ miều
Để thương để nhớ bao điều về nhau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Trải bao sóng gió anh đâu ở nhà

Xa quê xa xứ xông pha
Tìm đường mưu sống bên bà con xa
Mười năm trở lại quê nhà
Nghe tin em đã bôn ba theo chồng

Em đi bỏ lại dòng sông
Thuyền về cập bến ngóng trông mỏi mòn
Dè đâu trái đất vẫn tròn
Tình cờ gặp gỡ trên con đường làng

Nhìn em nét đẹp dịu dàng
Gọi em quay lại bàng hoàng tim côi
Chuyện trò một chút bồi hồi
Tình xưa ơi hỡi xa rồi còn đâu?

 

NGÀY CÒN ANH…

Ngày còn anh bên tôi
Mây xanh, xanh bầu trời
Gió thanh thổi muôn nơi
Nắng vương trải trang đời!

Ngày còn anh bên tôi
Hoa hương ngào ngạt rơi
Cho nụ cười rạng ngời
Mắt môi yêu thay lời!

Bây giờ anh nơi đâu?
Làn môi khô buồn sầu
Chiều chiều đứng bên cầu
Ôm nỗi nhớ… chìm sâu!

 

XUÂN!

Xuân khoe sắc trên đường hoa trước ngõ
Xuân thẹn thùng len lén gõ hồn em
Xuân lâng lâng vương nắng nhẹ dịu êm
Xuân đắm đuối đến say mềm nghiêng ngã
Xuân thẫn thờ giữa khoảng không hối hả
Xuân ngát hương lan toả khắp cả trời
Xuân an lành gieo hạnh phúc muôn nơi
Xuân gió thổi căng buồm khơi sóng vỗ
Xuân hờn chút để môi mềm dành dỗ
Xuân nồng nàn để lộ những nụ hôn
Xuân nỗi nhớ,mong chờ đợi mỏi mòn
Xuân nhộn nhịp thả buông hồn ngây ngất
Xuân buồn thiu bởi mưa phùn lất phất
Xuân hé lòng cho mật ngọt bướm say
Xuân thanh bình cờ chiến thắng tung bay!

 

KÉT VŨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: