
ĐẠI HẢI
Hương bưởi mùa xuân
Đi trong hương bưởi mùa xuân
Mùi hương hoa bưởi níu chân người về
Hương bưởi thoang thoảng trời quê
Cả thời thơ ấu ùa về trong tôi
Nhớ ngày mẹ nấu bánh trôi
Nhớ cánh hoa trắng tinh khôi, dịu dàng
Nhìn nhụy hoa bưởi vàng vàng
Mùi thơm hoa bưởi nhẹ nhàng dịu êm
Hương tỏa ngan ngát trời đêm
Ngọt ngào, thanh mát, êm mềm tóc ai
Dịu dịu mỗi buổi sớm mai
Thiên đường tựa chỉ cách vài bước chân
Ngắm cánh hoa bưởi trắng ngần
Ngẩn ngơ ta thấy mùa xuân đã về
Xem ra đón xuân ở quê
Thích hơn ở phố, ta về quê thôi.
