Khai bút: Yêu đất nước – Thơ Trịnh Đình Thanh

TRỊNH ĐÌNH THANH

 

YÊU ĐẤT NƯỚC

 

Yêu đất nước – không phải gì to tát

Là những điều giản dị, rất đời thường

Yêu cỏ, cây, hoa, lá, tiếng chim kêu

Yêu mảnh đất nơi mình đang sinh sống

 

Yêu đất nước – phải học hành cho tốt

Luôn trau dồi đạo đức, với chuyên môn

Yêu đất nước – là yêu từng tấc đất

Của Ông Cha để lại đã bao đời

 

Yêu đất nước – là không hề đánh mất

Những thứ gì được gìn giữ bởi tiền nhân

Yêu đất nước – là thề không sống nhục

Chết vinh quang cho đất nước trường tồn

 

Yêu đất nước – rèn thành người tử tế

Để sau này, không hổ thẹn với cháu con

Yêu đất nước – Cần con tim nóng hổi

Nhưng cái đầu phải lạnh – mới là yêu.

Trịnh Đình Thanh