Khúc giao mùa – Thơ Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

29/01/24 – 09:01

Tác giả: Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

 

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa đến biết bao là gợi mở
Ở trong ta đầy cả nhớ xuân hè
Có mưa rào và nhạc của đàn ve
Cành xoan tím rụt rè nụ hoa phượng

Ngày thi nọ rồi mỗi người một hướng
Anh lên đường chẳng hưởng áo sinh viên
Em vẫn đi theo mạch được nối liền
Ngoài trận tuyến trai triền miên khói lửa

Mùa phượng nở năm nào chung hẹn hứa
Mình cùng nhau làm điểm tựa tâm tình…!

15/04/2023

LÊ ĐÌNH HỒNG

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: