20/10/23 – 10:10

KHÚC NHẠC TRƯỞNG THÀNH
Buồn, vui cũng một kiếp người
Sao em không thử tươi cười xem sao
Người đi chẳng nói lời nào
Tâm em bám chấp câu chào làm chi
Nào đâu ai muốn biệt ly
Nào đâu ai muốn sân si ngược đường
Thói đời yêu, ghét thất thường
Khi mừng khi tủi ai người thương em
Cuộc đời có lúc lấm lem
Tựa như khúc nhạc cùng em trưởng thành
Một mình em bước chòng chành
Cơn mưa xối xả tan tành nhớ thương
Ngày ấy mắt đọng giọt sương
Để em lạc lối bốn phương mịt mùng
Người ta chẳng muốn tương phùng
Tim em hờ hững lưng chừng tiếng yêu
Đi qua ngày tháng liêu xiêu
Tự em học được cách yêu chính mình.
19/10/2023
Nhật Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân