16/11/23 – 02:11

KÍNH TỰ TÂM
Gió đông lạnh thổi buốt sớm mai này
Đêm sâu hơn trăng hờn mây bảng lảng
Tháng mười một hoa ươm mùa hứa hẹn
Trò hướng về ngày nhà giáo tri ân
Các thầy cô kính đạo lẽ tự tâm
Tạo cốt cách nghiệp trồng người phải thế
Tôi kính thầy cô và yêu hơn nữa
Những nhà giáo còn hoạt động văn chương
Ngoài nghiên cứu giảng viên chốn học đường
Vẫn nuôi dưỡng tâm viết văn thi phú
Trên trang thơ có nhiều người như thế
Thật tự hào cùng các chị các anh
Thời gian trôi lưu luyến những ngày xanh
Lớp nhất quỷ nhì ma dần khôn lớn
Kiến thức trong và ngoài trang giáo án
Trao cho trò lại cầm bút làm thơ.
Ngày 15/11/2023
Thái Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân