02/10/23 – 03:10

KỶ NIỆM CÒN ĐÂY
Về chốn cũ, hồn vương cay đắng
Em nơi nào, quạnh vắng mình anh…
Nơi đây cây lá vẫn xanh
Công viên ghế đá… mình anh thẫn thờ…
Em có nhớ… ngày xưa ước nguyện
Chúa chứng minh… thánh thiện lòng thành
Trọn đời đẹp mãi Yến Oanh
Thế mà em đã… nhạt nhanh thay lòng…
Ngày em cưới… rượu nồng pháo đỏ
Anh ngậm ngùi… nức nở giọt châu
Đành tan mộng ước ban đầu
Chốn xưa còn dấu… ghi sâu ân tình…
01/10/2023
Ratana Love

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân