04/10/23 – 10:10

KỶ NIỆM ĐẦU
Bữa nắm tay em để ngỏ lời
Sao mà trống ngực đập không thôi
Vì thương suối tóc đen suôn chảy
Lỡ mến làn da trắng rạng ngời
Chẳng lẽ trồng si chờ nắn oản
Hay là đón ngõ đợi hôn môi
Phen này lão quyết chơi bài ngửa
Để được bên nhau sống trọn đời.
03/10/2021
Phan Văn Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân