31/10/23 – 10:10

KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Gặp nhau rộn rã tiếng cười
Cùng vui chuyện cũ, ngắm người ngày xưa
Ồn ào như lũ ve trưa
Mày tao một thủa… ngày xưa thiếu thời
Nào xin nâng cốc đầy vơi
Tháng năm còn mấy thảnh thơi, rộng dài
Mới vừa bạn gái, bạn trai
Ngước lên tóc đã sương phai, nắng chiều
Mới vừa chạm ngỏ lời yêu
Thoắt, con nay đã thiếp điều xe hoa
Có còn ai nhớ cùng ta
Tháng năm học tập, trường xa đi về
Hôm nay gặp mặt bạn quê
Cùng trường học nết, học nghề luôn chăm
Nghèo thời bao cấp khó khăn
Câu thơ mình viết, vẫn xanh nắng trời
Gọi tên nhau của một thời
Thích ai ngày trước, thật lời hôm nay
Xưa thì đâu dám cầm tay
Giờ ôm vai bạn, mây bay trắng đầu.
31/10/2023

Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân