21/09/23 – 08:09

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
(Ngày 24/11/1994)
Nhớ ngày kỷ niệm cưới nhau
Gian nan cực khổ có giàu sang chi
Cơm khoai độn với củ mì
Chở em xe đạp mình đi ăn chè
Thì thầm to nhỏ anh nghe
Xuân tràn gió lạnh rụt rè ôm hong
Sương khuya giăng lối bềnh bồng
Chan hòa cảm xúc hoài mong môi kề
Tình nồng nghĩa thắm say mê
Sáng trưa chiều tối tràn trề trong ta
Mộng mơ se kết chung nhà
Ngày lành tháng tốt kiệu hoa rước nàng
Thiếp chàng ý hợp tân lang
Quan viên hai họ xóm làng xôn xao
Gia can phấn khởi tự hào
Chúc mừng hai đứa hợp giao vẹn tròn
Mặn nồng ân ái tình son
Răng long đầu bạc vẫn còn keo sơn
Thủy chung chung thủy không sờn
Dựng xậy hạnh phúc công ơn cao dày.


Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân