Ký ức Trung thu – Thơ Phạm Thị Thúy Kiều

29/09/23 – 08:09

Tác giả Phạm Thị Thúy Kiều

 

KÝ ỨC TRUNG THU

Đêm trăng sáng tựa vai kề trước ngõ
Kỷ niệm xưa ngày đó cứ tuôn trào
Trung thu về lòng bỗng lại xuyến xao
Bao em nhỏ dạt dào niềm vui sướng

Đèn cá chép cùng tuổi thơ hồi tưởng
Khắp ngã đường mọi hướng rảo chân xinh
Đội múa lân rộn rã ở sân đình
Tiếng ca hát tùng dinh dinh nhịp điệu

Hòa chen lẫn nô đùa chơi đủ kiểu
Quà Trung thu mừng trao biếu đậm đà
Chạy vào nhà khoe với nội thích nha
Bà cười bảo vậy là vui rồi nhé

Em chạy lại ôm người trông thật khẽ
Vòng tay ghì siết nhẹ gửi yêu thương
Tim xuyến xao cho má đỏ môi hường
Tình yêu đến chợt vấn vương lạ lẫm

Giờ tóc bạc nghĩ ra càng nồng ấm
Tuổi thơ nào cũng khắc đậm ước mơ
Hạt sương đêm ướt đẫm đến không ngờ
Tàn bóng nguyệt cho vần thơ tỏa sáng.

28/9/2023

Phạm Thị Thúy Kiều

Nguồn ảnh: Đam Books

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: