20/10/23 – 10:10

LÀ PHỤ NỮ
Là Phụ nữ nên thường hay nũng nịu
Muốn cưng chiều rồi bấu víu chẳng sai
Đã thương ai thì yêu quý lâu dài
Xin anh nhớ một mai đừng rủ bỏ
Là Phụ nữ luôn thầm mong gắn bó
Bên gia đình với ngõ nhỏ thân quen
Dẫu đói no sướng khổ hay sang hèn
Thề cam chịu chẳng bon chen quý phái
Là Phụ nữ cơi sâu từng đã trải
Bao nhọc nhằn dầu dãi hứng gió sương
Cánh hoa lay tỏ vẻ nét khiêm nhường
Dù héo rũ vẫn tỏa hương nồng ấm
Là Phụ nữ nét son ngời tô đậm
Lấy thời gian khắc họa tấm lòng chinh
Gắng sức công xây tổ ấm gia đình
Cho rạng rỡ tươi xinh màu mãi thắm.
12/10/2019
Nguyễn Hồng Tĩnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân