Lặng lẽ những mùa thu – Thơ Duy Nguyễn

02/10/23 – 04:10

Tác giả Duy Nguyễn

 

LẶNG LẼ NHỮNG MÙA THU

Mùa thu
Hồi ra đi, trong tim âm thầm cháy
Mơ dòng sông ngày đêm thao thiết chảy
Đến với đời trong trẻo tuổi mê say…

Mùa thu
Ghé về qua cánh đồng xanh rời rợi
Lúa đòng đòng thơm cánh cò chấp chới
Mắt người sâu thăm thẳm phía chân trời.

Về bên quê bên câu hát à ơi
Thương giọng hát ngấm bao đời mưa nắng
Cô bé cuối làng ngày xưa tóc ngắn
Từ độ em đi chưa gặp bao giờ.

Mùa thu
Trời thành phố nắng vàng thu qua phố
Người qua phố mùa thu thành vội vã
Ta bất chợt nhìn mưa chiều nghiêng ngả
Nơi rộn ràng đời vẫn thấp thỏm quê.

Mùa thu
Thôi gửi lại dấu chân vùi năm tháng
Khoảng trời xanh khát khao ngày trai trẻ
Em đợi đó, mùa thu về gót nhẹ
Trên môi cười… lời em ấm thiết tha.

Như dòng sông miệt mài chảy về xa
Giờ ngoảnh lại qua mưa nguồn chớp bể
Vẫn trong trẻo của một thời như thế
Mùa thu ơi, lặng lẽ mãi cuộc đời.

Mùa thu, tháng 9/2023

Duy Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: