01/03/23 – 07:03

LẶNG LẼ
(Nhớ ngày xửa ngày xưa)
Lặng lẽ một đời, lặng lẽ trôi
Lặng lẽ đêm đêm… lặng lẽ ngồi
Lặng lẽ âm thầm… yêu lặng lẽ
Lặng lẽ tương tư, lặng lẽ cười…
Lặng lẽ bao ngày… bao lặng lẽ…
Lặng lẽ bao nhiêu?… lặng lẽ thôi!
Lặng lẽ miên trường… hoài lặng lẽ
Lặng lẽ ta ơi! Lặng lẽ đời…!
Lặng lẽ ta ơi! Lặng lẽ đời…!
Lặng lẽ bước đi… lặng lẽ thôi!
Lặng lẽ cùng trăng… buồn lặng lẽ
Lặng lẽ gió reo, lặng lẽ cười
Lặng lẽ gọi tên ai lặng lẽ…!
Lặng lẽ nhìn theo… lặng lẽ ngồi.
Lặng lẽ bên người… ta lặng lẽ…
Lặng lẽ thiên thu… lặng lẽ trôi…
Kiều Ngọc Tuyết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân