23/09/23 – 08:09

LẶNG THINH BUỒN
Đến cả vần thơ cũng chợt lặng thinh buồn
Bước chân lang thang tìm về miền xa vắng
Buông thả muộn phiền giữa dòng trôi dậy sóng
Gom áng mây chiều trải vạt nắng vàng thưa.
Chiều thu nơi làng Vân, 9/2023

Nguyễn Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân