23/10/23 – 04:10

LẠNH GIÓ ĐÔNG
Đông đã về rồi người biết không
Ngoài trời mưa lay ngọn gió dông
Hỏi thầm nơi ấy ai còn nhớ
Tôi ở nơi này mãi ngóng trông
Mưa mãi rơi hoài hạt mưa dai
Một lời nhắn nhủ gởi về ai
Xa xăm vạn dặm người còn nhớ
Nồng thắm bên nhau suốt đêm dài
Ai đã tặng tôi những sắc màu
Bây giờ đành vội nỡ quên mau
Thời gian có bao giờ trở lại
Và để tim tôi mãi úa nhàu
Sông kôn mùa này nước mênh mông
Lục bình trôi nổi mãi trên sông
Quán xưa ngày ấy người còn nhớ
Tôi ở nơi này LẠNH GIÓ ĐÔNG..!
Đất Phú, 22/10/2021
Bùi Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân