26/10/23 – 09:10

LẬP ĐÔNG
Ánh vàng
rạng rỡ cận đông
Lập đông sương giáng
lạnh hơi khói bồng
Thanh trong
trời đất hương nồng
Lá đơm thơm tóc
áo nàng thơm tho
Dòng sông
vẫn mãi con đò
Bến còn neo dáng
má hồng môi thương
Dáng mây
mờ ảo thiên đường
Mộng thường mắt ngọc
miên thường nhớ nhung.
Bài thơ
yêu đến tận cùng
Từ cung chiết vận
thả hồn bay xa!
Nghĩ xa
bỗng quá thật gần
Như em bên cạnh
phân trần ý thơ!
Có nhau
đông giáng sương mờ
Phủ bờ ân ái
đêm dài ngủ mê!
Hồn vươn
lắm mộng lê thê
Tình về sao xuyến
đông thề gối chăn.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân