Lê Hoàng Phương – T002: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

14/09/23 – 09:09

Thí sinh Lê Hoàng Phương – Mã số T001

 

TỰ TÌNH CHIẾC NÓN

Đời gọi ta là chiếc nón bài thơ
Chẳng biết mình yêu nhau tự bao giờ
Em chiếc lá đơn sơ bên đồi vắng
Về đây rồi qua nắng trắng tinh khôi

Anh vững chãi thân tre đứng giữa trời
Giờ mềm dẻo từng đường cong uốn lượn
Anh có cả bờ vai cho em mượn
Em tựa vào ta lại trở thành đôi

Tình chiếc nón đơn sơ chỉ thế thôi
Đã thành đôi chẳng thể rời nhau được
Đời tạo hóa nên đôi ta cùng bước
Bên nhau rồi ta cùng vượt gian nan

Nơi ta đến dẫu cuộc sống cơ hàn
Hay giàu sang thì hai ta vẫn thế
Bởi bây giờ cả hai đều không thể
Xa rời nhau dù chỉ một phút giây

Cuộc tình này có những lúc đắm say
Có những lúc đắng cay cùng nếm trải
Không có em thân tre anh trơ trọi
Không có anh lá em tựa vào đâu

Sợi chỉ kia mới là phép nhiệm màu
Đã gắng kết đời ta bên nhau mãi
Dẫu sau này người đời không cần nữa
Một góc đời ta vẫn mãi bên nhau

Vẫn yêu thương như cái thuở ban đầu
Vẫn thủy chung dù bạc màu mưa nắng
Em trao anh một tình yêu trong trắng
Cả đời này nguyện năm tháng cùng em.

Sài Gòn, 06/11/2022

 

ÂN TÌNH AN CỰU

Hương Giang ơi mộng mơ xứ Huế
Có xuôi về An Cựu hay không
Cho tôi nhắn gửi đôi dòng
Đến người con gái phải lòng hôm nao

Tình đầu ấy ngọt ngào trao gửi
Thuở đôi mươi mãi tới bây giờ
Bởi duyên chia cách đôi bờ
Nên nợ không đặng mãi chờ đợi nhau

Khắc ghi lòng qua bao mùa nhớ
Hình bóng người giấu ở trong tim 
Thu đông xuân hạ buồn thêm
Chân tình vương vấn nỗi niềm nhớ nhung

Duyên nợ ấy chẳng cùng chung lối
Tháng năm chờ tình vời vợi xa
Còn đâu một giấc mơ hoa
Mãi treo nỗi nhớ giữa ta với người

Ai gieo chi phận đời ngang trái
Ân tình này nhớ mãi người ơi
Hương Giang có chở mùa trôi
Ghé qua An Cựu gửi lời hộ tôi.

 

PHẢI LÒNG…

Phải lòng hai tiếng Dạ… Thưa
Mà trót yêu Huế từ xưa tới giờ
Trong tiếng Dạ có chất thơ
Tiếng Thưa trìu mến mà ngẩn ngơ lòng

Dạ thưa hai tiếng song song
Nghe o thánh thót mà đong nhớ đầy
Nghe rồi đâu dễ quên ngay
Giọng o ngọt lim mà say cả đời

Tưởng rằng nhớ Huế không thôi
Ai ngờ nhớ cả o thời thanh xuân
Rằng o cô gái nội thành
Dịu dàng tính nết hiền lành dễ thương

Nên lòng cứ mãi vấn vương
Tựa Như Núi Ngự sông Hương chẳng rời
Trăm năm vẫn mãi bên đời
Dạ Thưa… Thưa Dạ o ơi nhớ hoài.

 

HOÀI NIỆM DUYÊN XƯA

Hai ta không trọn đường đời
Nhưng mà cũng đã một thời thảo mai
Tình đầu đâu dễ nhạt phai
Còn nguyên ký ức nhớ hoài… khó quên

Em về trong mộng… những đêm
Để ta thổn thức gọi tên chẳng thành
Giật mình vụt mất xuân xanh
Nên duyên mãi khuyết như vành trăng non

Cố Đô lưu vết chân son
Thuở ta mười tám tình còn trinh nguyên
Bên nhau qua lối tràng tiền
Ngắm chùa Thiên Mụ… xuôi thuyền Hương Giang

Bây chừ duyên phận dở dang
Ta say lối mộng… Em sang ngang rồi
Gặp nhau khẽ gọi tên thôi
Tri âm, tri kỷ trọn đời khắc ghi…

Sài Gòn, 06/4/2023

 

NỖI NHỚ GIAO MÙA

Hay chăng mùa đã giao mùa
Hạ đi… thu cũng mới vừa ghé sang
Sắc hồng… phượng đã phai tàn
Tuổi hoa niên cũng vội vàng chia tay

Một thời áo trắng mộng say
Tình vừa chớm nở vòng tay đã rời
Lời yêu còn giấu trên môi
Mà nay hình bóng đã vời vợi xa
 
Thu về tiễn bước chân ta
Hạ treo nỗi nhớ lỡ qua xuân thì
Ve ngân nga khúc tình si
Ơ hay cánh phượng buồn chi vội tàn

Với tay níu sợi nắng vàng
Thu ơi chầm chậm hạ còn luyến lưu
Vẫn đây kỷ niệm tinh khôi
Vẹn nguyên tuổi mộng một thời hoa niên

Trong ai giấu nỗi niềm riêng
Hạ gieo nỗi nhớ vào tim thẩn thờ
Nắng thu lưu bóng nàng thơ
Để ai mãi đợi mãi chờ hạ sang…

Sài Gòn, 17/7/2023

 

MƯA THU CHẠNH LÒNG

Chiều thu lất phất mưa bay
Từng cơn buốt giá vai gầy đơn côi
Ta giờ riêng bước lẻ loi
Sầu vương giăng kín khung trời mùa thu

Nỗi Niềm vương vấn tâm tư
Men thu uống cạn lòng từ từ say
Dư âm rụng xuống vơi đầy
Chợt nghe mặn đắng nhớ ngày chia ly

Vẫn đây lối cũ ta đi
Đường về lặng lẽ mắt mi nhạt nhòa
Chiều vàng vẫy gọi thu qua
Hoài mong khắc khoải trong ta nỗi sầu

Rêu phong phố cũ phai màu
Nghe tình rạng vỡ mà đau buốt lòng
Phận đời vây kín bão dông
Hương xưa chợt thức theo dòng mưa tuôn

Lối xưa chân bước ngập ngừng
Hình như ai đó cũng từng qua đây
Sợi thương sợi nhớ giăng đầy
Mà sao thu để hao gầy tình xưa.

 

TƯƠNG TƯ

Mưa giăng kín cả trời thu
Tiếng mưa than thở nghe như tiếng lòng
Cho ta mượn chén cay nồng
Cạn rồi… quên hết… nhớ mong đợi chờ

Đêm buồn thức trắng ngẫn ngơ
Tiếng mưa tí tách hững hờ ngoài hiên
Tâm tư thao thức nỗi niềm
Để hồn lạc bước thâu đêm đoạn trường

Vì đâu én nhạn hai phương
Bởi đâu chia cắt đôi đường duyên ta
Mưa lòng tuôn lệ châu sa
Người xưa giờ cũng cách xa thật rồi

Bởi cuộc đời lắm nỗi trôi
Nên tình cứ mãi xa xôi lối về
Còn đây hình bóng dấu yêu
Năm canh dỗ giấc cô liêu chạnh lòng

Tiếng mưa hay tiếng khóc thầm
Nót cao… Nót thấp nót trầm tương tư
Nhớ hoài hôm ấy chiều thu
Cơn mưa tiễn bước người từ từ xa.

 

TÌNH O MÃI NHỚ

Ngày ấy gặp o ở Nội Thành
O cười lúng liếng mắt long lanh

Giọng o thỏ thẻ nghe ngọt lịm
Đã trót thương o tính hiền lành

Nhớ o vương vấn ôm hình bóng
Hẹn ước cùng o thuở xuân xanh

O đợi… ta chờ mong chung lối
Ngờ đâu duyên nợ vội trôi nhanh.

Sài Gòn, 28/7/2023

 

HƯƠNG GIANG NGÀY VỀ

Hương Giang ơi ngày ta trở lại
Ân tình xưa giờ mãi trôi xa
Chỉ còn đây gốc phượng già
Mỗi mùa hạ đến sắc hoa thắm hồng

Vẫn khắc khoải trong lòng nỗi nhớ
Tình đôi mươi thuở đó vẹn nguyên
O cười… áo tím… nón nghiêng
Chao Ôi! Rất Huế nỗi niềm lòng ta

Bởi đâu dễ nhạt nhòa hình bóng
Khắc ghi lòng năm tháng còn đây
Tình đầu ngày đó thơ ngây
Nét duyên o khiến ta say đến giờ

Nhưng duyên nợ đôi bờ xa cách
Phận lỡ rồi ta tự trách ta
Đời trôi xuôi ngược bôn ba
Để o chờ đợi nhạt phai xuân hồng

Giấu kỷ niệm theo dòng ký ức
Hương Giang buồn thổn thức đợi ai
Hạ tàn sắc phượng đã phai
Sao ta nhớ mãi cái ngày gặp o…

Sài Gòn, 12/7/2023

 

TÔI VÀ EM

Tôi và em thuở thiếu thời
Tình vừa chớm nở đã rời xa nhau
Với tôi… em mối tình đầu
Với em… tôi cũng chẳng sau người nào

Tình đầu ngày đó ngọt ngào
Cùng dệt mộng ước cùng trao ân tình
Đôi ta như bóng với hình
Dẫu xa ngàn dặm lòng mình có nhau

Mơ ngày trầu thắm quyện cau
Rằng duyên hữu ý tâm đầu chung đôi
Cùng nhau chung lối đường đời
Cớ sao tình mãi cứ vời vợi xa

Tình em… tôi vẫn thiết tha
Tình tôi… em đợi chờ qua tháng ngày
Lời thề hẹn ước còn đây
Trời gieo duyên phận rồi đầy đọa duyên

Để em lỡ phận thuyền quyên
Còn tôi ôm ấp niềm riêng nhớ hoài
Đi qua gần trọn kiếp hoài
Bóng hình em mãi bên đời cùng tôi

Nợ duyên nay đã lỡ rồi
Làm bạn tri kỷ trong đời nhé em…

Sài Gòn, 07/7/2023

Lê Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: