Lễ tình nhân -Thơ Ngọc Trong Đá

13/02/23 – 10:02

 

Ảnh minh họa: Internet

LỄ TÌNH NHÂN

Ngày Lễ tình nhân khắp mọi nhà
Phố phường tươi thắm triệu cành hoa
Mình anh lặng lẽ đời gian khó
Không quà gửi tặng thật xót xa.

Gom mấy vần thơ anh làm quà
Gói trái tim hồng thay đóa hoa
Cùng chữ yêu thương đầy nhung nhớ
Gữi đến tình ta bớt nhạt nhoà.

Ta cũng xin gửi đến mọi điều
Chúc người thiếu nữ vẫn chưa yêu
Tình nhân ngày lễ lòng phơi phới
Tìm thấy nửa kia vui thật nhiều.

Gửi người chân bước ở đường yêu
Bên nhau hạnh phúc mãi sớm chiều
Xuân tình tươi thắm theo ngày tháng
Má hồng chung bước đẹp bao nhiêu.

Trăn trở lòng anh với ước mong
Được tặng trao em một đoá hồng
Tình anh vẫn mãi như ngày ấy
Tinh khôi như tuyết trổ đơm bông.

(Sài Gòn, ngày 14/2/2023)

Ngọc Trong Đá (Quốc Trung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: