22/11/23 – 09:11

LÊN VÙNG ĐẤT HOA BAN
Chưa đi chưa biết núi sông
Đi rồi mới thấy mênh mông tuyệt vời
Những em gái Thái rạng ngời
Như hoa ban nở dưới trời Điện Biên
Những gương mặt sáng dịu hiền
Các em như những nàng tiên giáng trần
Nước da sáng ửng trắng ngần
Gặp em như thấy mến thân thủa nào
Đêm nay hội tụ trăng sao
Tay em nâng chén rượu đào chúc anh
Em là thiếu nữ tóc xanh
Còn anh lính cựu đã thành cao niên
Đêm nay trên đất Điện Biên
Anh nâng chén rượu tay tiên rót mời
Uống cho say với đất trời
Ngắm người thiếu nữ rạng ngời hoa ban
Tình người tình đất chứa chan
Những làn điệu múa non ngàn nghiêng nghiêng
Nụ cười ánh mắt lung liêng
Các anh các chị như thiền ngắm em
Bập bùng ngọn lửa cháy lên
Bao nhiêu vẻ đẹp trên nền gấm hoa
Điện Biên sáng mãi trong ta
Chia tay nhớ lắm hiền hòa Điện Biên.

Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân