
LOÀI HOA HUỆ
Loài hoa trắng sau hoàng hôn chưa ngủ
Đợi ăn sương* và tìm ánh bình minh
Gửi hồn hương qua một giấc mơ tình
Hương đã hết bướm bay về vườn cũ
Hoa gương nắng tuy màu không ủ rủ
Sắc hương nồng đã gửi đến bên ai
Tỏa trong đêm dịu ngọt chuỗi ngày dài
Và mai mãi mai rồi mai biền biệt
Lòng cảm nhận ai ai đầy tha thiết
Cứ say thầm lắng đọng trước hương duyên
Vẽ thơ ngây từng cánh mịn linh huyền
Làm ấm áp cả khu vườn tuyệt mỹ
Nhìn non nõn thân mình thêm thú vị
Làm con tim rung động đến bao người
Đem tâm hồn trong sạch gởi muôn nơi
Để cuộc sống trên đời luôn rạng rỡ.
Nguyễn Danh Di

