23/11/23 – 02:11

LỜI CHIA TAY
Bồi hồi lưu luyến chia tay
Sáu năm gắn bó chọn ngày chuyển giao
Hồng Phong gửi lại lời chào
Thầy cô cùng Hội xuyến xao tình nồng.
Mặc dù công việc nhà nông
Cấy cày hai vụ ruộng đồng mà thôi
Cảm ơn anh chị đắp bồi
Giao cho nhiệm vụ nối tôi với trường.
Chấp hành nghị quyết chủ trương
Làm sao trọn vẹn đôi đường thanh cao
Vô tư chuẩn mực tự hào
Sáu năm gắn bó biết bao chuyện trò.
Học sinh từ nhỏ đến to
Đánh nhau quậy phá dặn dò như không
Cho nên Hội phải gánh gồng
Nhà trường nhắc nhở chỉ trông ngoan hiền.
Cùng nhau phối hợp luân phiên
Con ngoan trò giỏi chẳng phiền mẹ cha
Giờ đây giữa buổi chiều tà
Lời thơ bày tỏ nôm na mấy vần.

Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân