Lỗi hẹn với họa mi – Thơ Sông Thương

25/11/23 – 09:11

Tác giả Sông Thương

 

LỖI HẸN VỚI HỌA MI

Cúc họa mi
Đẹp lắm phải không anh
Hà Nội vào đông gió lạnh tràn qua phố.
Họa mi trắng thầm thì như nhắc nhở
Sao em không về
để phố đợi phố trông?

Thêm một lần
Lỗi hẹn với gió đông
Ở nơi ấy ta yêu loài hoa cúc
Yêu màu trắng tinh khôi,
Mong ngày về hẹn ước
Để cùng anh đi dạo những cung đường

Hỏi họa mi
Sao gây nỗi nhớ thương
Bên góc phố mỗi ngày anh đứng đợi
Ta mãi hẹn vào mùa đông năm tới
Chỉ hẹn thôi… lời hẹn ở trong thơ

Chiều phương nam
Ta trên bến sông mơ
Con đò nhỏ chở nặng tình nơi ấy
Họa mi phố cứ nồng nàn đến vậy
Nỗi khát khao đốt cháy cả tìm mình…!

10/11/2022

Sông Thương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: