22/09/23 – 10:09

LÒNG CHA
Cha là khỏe nhất trên đời
Đôi vai gánh nặng chẳng lời thở than
Cho dù cuộc sống gian nan
Một mình chèo chống vượt ngàn bão giông
Cha là suối mát dòng sông
Chảy về biển cả mênh mông bến bờ
Cho con thắp sáng ước mơ
Tìm về khát vọng đợi chờ bấy lâu
Tình cha luôn mãi đậm sâu
Từ trong ký ức thuở đầu bên cha
Bầu trời cao rộng bao xa
Lòng con cao rộng đó là cha thôi!
21/9/2023
Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân