Lột xác – Thơ Phan Huy Hùng

28/12/23 – 04:12

Tác giả Phan Huy Hùng

LỘT XÁC

Rắn lột xác hóa non tơ
Sao tôi lột mãi vẫn trơ trọi già
Lột ngoài vào, lột trong ra
Vẫn không thấy cái nõn nà… hỡi tôi?
Chỉ lồi lõm những xương thôi
Thịt khô phơi nắng, tóc trôi theo mùa
Tháng ngày chạy đuổi hơn thua
Chạm đích gặp cái vại dưa, hũ cà…
Rắn lột loại bỏ xác già
Tôi lột phơi phới nụ hoa đồi mồi
Lột tận xương tủy tìm tôi
Chỉ thấy héo quắt nụ cười đời trao?

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: