03/11/23 – 02:11

LỤC BÁT
Bây giờ xin lục bát đây
Bát xưa niêm luật còng tay khóa vần
Bát nay cập bến đò xuân
Để anh kéo ánh trăng ngần sang sông
Thương cho lục bát đóng khung
Đặt đâu ngồi đấy xin đừng mộng mơ
Thì ra cụ tổ nhà thơ
Thơ như người cũng ngẩn ngơ vần đời
Bây giờ lục bát bay rồi
Trên một
Dưới một
Ghép đời vào nhau…
Anh về xin mẹ trầu cau
Em vui mở cửa
Lục chào
Bát ôm!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân