27/10/23 – 02:10

LỤC LẠI KÝ ỨC
Ta lục lại những kỷ niệm ngày trước
Buổi ban mai dạo bước trên con đường
Hai hàng cây cánh lá động giọt sương
Lối mòn nhỏ vẫn đương còn in đậm
Vẫn khúc khuỷu trên lối mòn lấm chấm
Cái ngón chân bấm chặt lối đi về
Lối uốn cong nhỏ bé ở triền đê
Khi chiều đến ta mải mê cùng chạy
Một thời đó đứa nào và đứa nấy
Thật vô tư chơi trò chạy đi tìm
Nào đống rơm chỗ kín trốn nằm im
Vẫn vui vẻ trốn tìm lòng sảng khoái
Ta muốn ngắm lối mòn kia mãi mãi
Vẫn dấu chân luôn sải bước bao ngày
Câu ru hời luôn toả ngát nồng say
Lòng ấm áp tháng ngày luôn tỏa sáng.
Nguyễn Văn Triệu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân