03/11/23 – 10:11

LƯNG GẦY NẶNG NGHĨA
Lưng gầy nặng nghĩa vạn liên hoa
Lội suối trèo non dẫu xế tà
Áo bạc năm dài trong nắng đổ
Da sờn tháng rộng giữa mưa sa
Câu tình sâu thẳm liền lo mẹ
Chữ hiếu cao vời vội cõng cha
Giúp ích bao người khi hiểm nạn
Lưng thành ý nhạc vạn lời ca.
Phạm Minh Triều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân