19/10/23 – 03:10

LUÔN MÃI YÊU EM
Anh tìm em, em ở đâu?
Để anh luôn mãi nổi sầu cô đơn
Em ơi! Đừng giận đừng hờn
Cùng anh hò hẹn vui hơn bao giờ
Anh đây luôn mãi đợi chờ
Cùng em xây đắp bến bờ thành công
Dù cho cách trở non sông
Đôi ta luôn mãi tâm đồng nghĩa nay
Tuổi thơ ta có bao ngày
Cùng em đùa giỡn lòng này nhớ nhung
Một lòng anh nguyện thủy chung
Anh đây luôn mãi nguyện cùng yêu em
Thương nhau luôn mãi đi tìm
Tình ta luôn mãi như chim chung cành
Trăm năm buộc chặt tơ mành
Hai ta mãi mãi duyên lành đẹp đôi
Hiền hòa dịu ngọt đôi môi
Trao nhau kỷ niệm lòng tôi không màn
Thương nhau trao một lòng vàng
Đôi ta mãi mãi ngày càng đẹp đôi.
19/10/2020
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân