06/03/23 – 04:03

NHỚ BẾN SÔNG QUÊ…
Tôi nhớ mẹ tôi những buổi chiều
Bên bến sông, lặt rau, rửa cá
Những chiếc xuồng vội vã
Lướt qua trên mặt sông…
Bến sông này…
Hàng ngày tôi tắm cùng lũ bạn…
Bì bỏm nói cười…
Rộn rả cả dòng sông…
Ngày ấy chị lấy chồng…
Bến sông chia biệt…
Chị đi biết bao giờ trở lại…
Và nơi này kỷ niệm khó phai…
Tôi cũng đi rời bến quê…
Tha phương lập nghiệp…
Cũng như chị bỏ làng,
Bỏ mẹ lại mình ên…
Giờ về, ký ức chợt nhớ quên…
Bến cũ dòng xưa có gì thay đổi…?
Mà thấy chạnh lòng,
Thương mẹ ở bến sông.
03/03/2023
Ảnh sưu tầm mạng
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân